Bài thơ Vườn chiều - Phan Hạnh

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Vườn chiều​

Tác giả: Phan Hạnh

Vườn chiều lặng lẽ u hoài
Hoàng hôn buông xuống nhớ ai lại buồn
Mong sao buông bỏ thì hơn
Cho lòng thanh thản để còn sống vui.

Cây xanh trồng tỉa lui cui
Bón cho màu mỡ thơm mùi hương hoa
Lòng người thân thiện thiết tha
Mở ra quan hệ đơm hoa nghĩa tình

Đường đời cất bước đăng trình
Giúp ta trải nghiệm chứng minh sức tài
Kiên cường mới vượt nạn tai
Đổi thay cuộc sống tương lai tốt lành.

Trông kìa cây cối tươi xanh
Đông đi xuân lại long lanh nắng vàng
Vườn hoa chẳng khác thiên đàng
Bướm ong bay lượn mai vàng khoe duyên.

Xuân về khoác áo thiên nhiên
Trăm hoa đua nở tô nên sắc màu
Cuộc đời thay đổi nhiệm mầu
Xua tan giá lạnh khắc sâu ân tình.

Vườn chiều - Phan Hạnh.jpg
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom