XUÂN Đã VỀ
Xuân đã về tô thắm cả trần gian
Nàng xuân nay đã về thay áo mới
Ta bên nhau giữa phố phường lộng gió
Cái ôm ghì theo em suốt mùa thương
Mùa xuân ơi hãy tô thắm nụ cười
Để tình ta ngời lên mắt biếc
Mùa đẹp lắm ôi tình yêu cháy bỏng
Mùa ngọt ngào hai đứa mình có nhau
Trời lại ru khúc nhạc của giao mùa
Rét khẽ chớm em thấy lòng thổn thức
Mình yêu nhé cho đời thêm tươi sắc
Cho nụ cười tô thắm mãi nàn môi
Mình yêu nhé tình yêu đang chớm nở
Mình yêu hoài yêu mãi nhé anh ơi !!!
Chủ đề cùng chuyên mục
- New here and happy to be part of the forum. I registered after checking out a few posts and it looks like a great place to learn.
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)