Bài thơ: Xuân lại quê em
Tác giả: Đình HiếnAnh có về kinh bắc quê em
Mà nghe quan họ, mà xem làng nghề
Kinh bắc có lịch có lề
Có nghề chơi hát, có nghề làm tre
Xuân lai ai đã từng nghe.?
Làng tre hun khói có từ rất xưa
Dẫu cho ngày nắng hay mưa
Dù bao vất vả say xưa tối ngày
Hôm nay cuộc sống đổi thay
Nghề tre vẫn giữ những gì sắt son
Trải qua mấy trăm năm tròn
Cây tre vẫn vững vẫn còn nuôi dân
Mặc cho nghề mới lấn sân
Lại con covid thêm phần khó khăn
Nhà nhà ai lấy băn khoăn
Tìm đâu lối rẽ cho nghề cha ông.?
Liệu rằng có mất nghề không.?
Là câu trăn trở nghệ nhân nhắc về
Làm sao nâng cấp làng nghề
Phát triển bền vững một nghề thủ công.?
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)