Bài thơ: Ai yêu ai lắm
Tác giả: Vũ Thị Thanh LanValentin lại đến rồi!
Ai yêu, ai nhớ làn môi ai hồng?
Ai là người được làm chồng
Của ai ngày tháng, năm trông mỏi mòn?
Ai yêu ai dáng thon thon
Mắt xinh, ngơ ngác như con nai vàng?
Ai yêu, ai đặt tên Nàng
''Mỹ Nương'' hiền hậu, đoan trang, thật thà?
Ai thường chờ ánh Hằng Nga
Xưng ai là Cuội mặn mà yêu Trăng?
Ai nhìn đêm có sao băng
Lòng thầm nhớ tới Chị Hằng là ai?
Ai mân mê suối tóc dài
Của ai, hôn nhẹ hình hài mình yêu?
Ai dùng hai chữ ''mỹ miều''
Tặng Nàng thôn nữ làm xiêu lòng mình?
Ai là người đã chứng minh
Ai yêu ai quá chân tình, đắm say?
Valentin của từng ngày:
Ai ơi, Ai biết ai đây rồi mà!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn