Bài thơ: Anh có nghe
Anh có nghe tiếng chim hót trên đồng
Lúa con gái sóng mênh mông đẹp quá
Đàn cò trắng rợp nắng chiều gió phả
Nón nghiêng che sao nhớ quá mỗi ngày.
Trên triền đê tay đan chặt bàn tay
Bao xuân qua nơi nay em chờ đợi
Buổi tiễn đưa mắt nhìn nhau chới với
Đô thành xa vời vợi những mong chờ.
Anh đi rồi tình yêu hóa vần thơ
Bến xuân tình luôn đợi anh trở lại
Biết nơi anh lòng trào dâng sóng trải
Em sông yêu đợi mãi chẳng khơi dòng.
Nắng tươi hồng căng tròn bờ vai mong
Đôi trái cấm vẫn một lòng chinh hạnh
Ủ rực lửa ,mong ngày anh trở lại
Khép bờ mi xiết mãi nụ hôn mềm.
Xuân tràn về cho nỗi nhớ xanh thêm
Dâng dòng lệ ngập tràn tim mỗi tối
Ôm gối chiếc nghe sương rơi hờn dỗi
Cắn môi hồng bật máu đỏ thêm yêu.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng