Bài thơ: Anh ở đâu trong lời yêu không lời
Tác giả: Nghinh NguyễnEm chạy dọc dài kí ức tìm anh
Giữa bóng đêm còn điều gì thảng thốt
Giữa những nhớ quên có chút gì dại dột
Chẳng thể giấu vào sâu thẳm trái tim yêu.
Em nhớ anh thật rồi nhớ biết bao nhiêu
Cuộc đời có những điều vô hình đến thế
Có những thương yêu biết bao lần rơi lệ
Khóc thương tình chưa kịp bắt đầu đã vội vã ly tan.
Có những cuộc tình chỉ để dở dang
Có những người yêu nhau để rồi xa nhau mãi
Rồi tìm nhau suốt bao ngày mê mải
Dẫu biết sẽ chẳng bao giờ hai đứa gặp lại nhau.
Có những câu chuyện tình buồn vương những niềm đau
Ai bỏ quên ai ở mùa xưa năm cũ
Cứ vờ như nhớ thương nào say ngủ
Nhưng lại thét gào trong sâu thẳm chơi vơi.
Anh ở đâu... trong nỗi nhớ... không lời?