Bài thơ Ánh trăng tà - Nguoivotinh

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Ánh trăng tà​

Tác giả: Nguoivotinh

Ánh trăng tà - Nguoivotinh.jpg


Đôi khi ta gắng làm muôn vàn thứ
Để tỏ rằng mình đã có đấy thôi
Nhìn lại ta mới chua xót với đời
Thực ra chỉ để cho người ấy biết.

Viết nghìn chữ cũng chỉ tìm một chữ
Nghĩ nghìn từ để chọn một từ thôi
Gặp cả triệu khuôn mặt rồi vẫn thiếu
Một nụ cười... mê hoặc trái tim côi.

Ta muốn ngắm bình minh trong sương sớm
Cũng là soi trong đó có ai cười
Ta muốn với vầng trăng đêm kia xuống
Chỉ là mong trăng soi rõ một người.

Ta muốn đứng ngắm biển khơi dào dạt
Muốn được nghe khao khát trái tim mình
Muốn như sóng vỗ bờ muôn ngàn nhịp
Được hôn lên triền cát trắng yêu thương.

Ta viết cả trăm ngàn câu thơ ấy
Cũng để mong người hiểu lòng ta
Người như ánh trăng cuối trời xa khuất
Dẫu thiên thu... chỉ là ánh trăng tà.
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom