Bài thơ: Anhh về chốn anh
Tác giả: Phạm DuAnh về cuốc đất trồng rau
Tháng năm mây gió phủ sầu ngại chi
Trông ra con ngõ mỗi khi
Lá xanh hoa nở thầm thì cũng vui
Nợ duyên nhận lắm bùi ngùi
Thôi đành chấp nhận cuộc vui một mình
Sáng ra cũng có bình minh
Chiều về một bóng một hình bình yên
Trời cho gặp gỡ chữ duyên
Thế mà không nợ như thuyền giữa khơi
Tình yêu như thế thấm đời
Anh về nhìn lại bầu trời hôm nay
Bao giờ hiểu hết kiếp này
Chắc là người trả nợ đầy kiếp xưa
Hôm nay người bước như vừa
Vẫn không ngoái lại, chắc thừa rồi thôi
Đứng nhìn một áng mây trôi
Nghỉ là như vậy, bầu trời không em
Gió qua lay nhẹ khẽ kèm
Lời thơ khe khẽ đã đem hiểu đời
Về đây dừng lại cuộc chơi
Để thơ như nước còn lời thở than
Tháng ngày chim hót chứa chan
Ong qua Bướm lại, hoa tàn rồi hoa
Ngồi nhìn trăng tỏ sông loa
Lúc tròn lúc khuyết vẫn quà trong thơ
Bốn mùa đâu có bơ vơ
Vẫn còn ly rượu mỗi giờ gọi trăng
Nơi đây vẫn thấy bóng Hằng
Cuội chơi ghé xuống giá băng đâu còn
Đường đi thế hiểu lối mòn
Tiếng đàn cách lại, ai hờn oán ai
Đứng nhìn để thấy ngày mai
Không tình vẫn đẹp thở dài ai thương
Xem như là bến hết đường
Hôm nay dừng đỗ, vấn vương cuốn về
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)