Bài thơ Bạc đầu tình nghĩa phu thê - Trần Thanh Việt

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Bạc đầu tình nghĩ phu thê​

Tác giả: Trần Thanh Việt

Bạc đầu tình nghĩ phu thê.jpg


Em ơi hơn năm mươi năm có lẻ,
Từ lúc xưa khi ta hãy còn bé,
Chơi đùa vô tư dưới mái trường làng,
Lên cấp ba,mình bắt đầu giữ kẻ!

Ta đi học chung một quãng đường dài,
Những ngày cuối cấp ôn luyện miệt mài,
Bé vô tư giỡn,lớn lại e lệ,
Em đi trước anh,chẳng bao giờ sai!

Nghĩ lại ngày xưa anh thật dại khờ,
Để ý em mà tâm hồn ngu ngơ,
Đi sau lưng em làm đuôi , bạn chọc,
Chẳng tặng em được một bài tình thơ!

Nhưng em biết thằng khờ theo là anh,
Biết nhà của anh cửa sơn màu xanh,
Nghe loáng thoáng em bảo màu hi vọng,
Anh đổi màu cửa hi vọng mong manh!

Em biết anh yêu em trong câm lặng,
Đôi khi em nháy mắt như đã sẵn…
Nhưng anh khù khờ có biết gì đâu,
Đến khi hết tốt nghiệp,thư em báo…!

Em bảo nếu để ý,thưa mẹ cha,
Em biết anh yêu em thật bao la,
Qua ánh mắt hàng ngày em đã hiểu,
Trầu cau rước em về sống chung nhà!

Từ ngày cưới nhau,nên vợ nên chồng,
Em vất vả từ xuân hạ thu đông,
Hai con trai gái,mình thêm hạnh phúc,
Giờ thêm cháu nội ngoại nhà thêm đông!

Mỗi năm đến đúng ngày lễ tình nhân,
Anh chở em đi đến nhà hàng ăn,
Kỷ niệm ngày chúng mình làm lễ hỏi,
Anh ký văn bản tình nguyện chung thân!

Bây giờ mình già tóc đã bạc phơ,
Em muốn gội đầu vì tóc em dơ,
Anh xối nước,em gội đầu sạch nhé,
Tình già nghĩa phu thê tựa bài thơ!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom