Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Bình yên
Nhà thơ: Dã Quỳ (THP)Bình yên là có những ngày
Giật mình tỉnh giấc thấy trời biếc xanh
Trong trong vạt nắng ươm vàng
Thơm thơm hoa cỏ vờn quanh rất tình
Bình yên là lúc lòng mình
Khi buồn có thể lặng thinh mỉm cười
Thong dong tự tại giữa đời
Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra
Bình yên là lúc thật thà
Đem lòng đối đãi giữa ta với người
Trăm hờn đổi một khắc vui
Vòng đời dâu bể luân hồi trách chi.
Bình yên thật bình yên khi
Thảnh thơi ngồi nghĩ về ngày hôm qua
Không nặng lòng, không xót xa
Tịnh an như thể ta là nắng mai.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ