Bài thơ: Buông tay
Tác giả: Đình PhạmYêu nhiều mà chẳng đến đâu,
Mình buông tay nhé—để lâu thêm buồn!
Thà bây giờ nước mắt tuôn,
Để mai thoát khỏi ngọn nguồn xót xa!
Thà bây giờ tím hoa cà,
Để mai xuân sắc lụa là màu xinh…
Bây giờ tập sống một mình,
Mai kia ta khỏi vô tình nhớ ai!
Tình ta như giấc mộng dài,
Yêu thương tô điểm một vài dấu son…
Giật mình mất hết không còn,
Cảm ơn trời đất cho con an bình!
Buông tay giải thoát cho mình,
Buông tay để thấy người tình sống vui…
Em ơi chớ có bùi ngùi,
Yêu em anh cố bước lùi vì em!
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng