Bài thơ: Buông tay
Tác giả: Đình PhạmYêu nhiều mà chẳng đến đâu,
Mình buông tay nhé—để lâu thêm buồn!
Thà bây giờ nước mắt tuôn,
Để mai thoát khỏi ngọn nguồn xót xa!
Thà bây giờ tím hoa cà,
Để mai xuân sắc lụa là màu xinh…
Bây giờ tập sống một mình,
Mai kia ta khỏi vô tình nhớ ai!
Tình ta như giấc mộng dài,
Yêu thương tô điểm một vài dấu son…
Giật mình mất hết không còn,
Cảm ơn trời đất cho con an bình!
Buông tay giải thoát cho mình,
Buông tay để thấy người tình sống vui…
Em ơi chớ có bùi ngùi,
Yêu em anh cố bước lùi vì em!
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "