Cạn đông - Phạm Thu

Yêu Thơ

Administrator

CẠN ĐÔNG​


Anh có về khi trời sắp cạn đông
Cái rét ngọt cắt lòng người cuối vụ
Đọt cải ngồng không bung chúm chím nụ
Bàng trơ cành lá rụng xác xơ bay.

Anh có về trong cái rét sáng nay
Gió hanh heo làm tay gầy nứt nẻ
Nụ cười duyên nhẹ nhàng thôi thật khẽ
Má ửng hồng e ấp cả trời đông.

Anh có về hò hẹn với em không
Tay đan tay cho quên đông lạnh giá
Gom yêu thương kết bện thành hoa lá
Tỏa nắng hồng ấm áp cả tình em.

Về đi anh lau khóe mắt ướt mềm
Vai kề vai cho tình thêm nồng thắm
Cho vơi đi bao sầu vương thăm thẳm
Đêm thật dài sợ lắm nổi cô đơn.

Về đi anh để chẳng còn tủi hờn
Đông sắp qua xuân gần hơn bên cửa
Em vẫn đợi anh ơi, một lần nữa
Dáng anh về theo những cánh thiên di.

Thơ: Phạm Thu
Ảnh: Sưu tầm


can dong pham thu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom