Bài thơ: Cha yêu
Suốt một đời cha nghiêm khắc dạy con
Luôn nhắc nhở những hết còn cuộc sống
Tấm gương Cha hiện thực đầy sống động
Khó khăn nào cũng có thể vượt qua
Cho đến ngày Cha mãi đi xa
Tất cả chúng con nhạt nhòa nước mắt
Mỗi chúng con lòng đau như cắt
Mãi cuộc đời này không thể gặp lại Cha
Mới thấm thía lời giáo huấn từ xa
Uốn nắn các con vuông tròn đạo đức
Có những lúc làm cha tức bực
Sao bây giờ ân hận quá Cha ơi
Thế mới biết cuộc sống ở trên đời
Chỉ có Cha người thương ta hơn cả
Đã là Cha mang trong mình bản ngã
Suốt cuộc đời đắm đuối vì con
Trong mắt Cha bay quá trẻ con
Đến bao giờ mới trưởng thành con nhỉ
Lời dăn dạy chưa kịp suy nghĩ
Thế mà cha mãi mãi đã đi xa....
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người