Chia tay cuộc tình - Dã Quỳ (THP)

Dã Quỳ (THP)

Well-known member

Bài thơ: Chia tay cuộc tình​

Tác giả: Dã Quỳ (THP)

Em ngồi đối diện với mình trước gương
Buộc tóc rối bời cho cuộc tình vừa cũ
Gượng gạo học cười tìm bình yên vừa đủ
Tỉ tê dặn lòng thôi hãy quên anh.

Nếu hỏi em buồn không khi yêu rất mực chân thành
mà chỉ nhận về đắng cay cùng tận
Buồn nhiều chứ anh, tại đường tơ lận đận
Nên đến rồi đi nhàn nhạt bẽ bàng.

Sau vài cuộc tình thoáng chốc, mong manh
Em chợt nhận ra,
em cần thương mình nhiều hơn hết thảy
Tình yêu - thứ ngôn tình bóng bẩy
Vốn không dành cho em.

Dặm nét son tươi, lau lệ ướt môi mềm
Kiêu hãnh giữa đời một mình em bước
Mai này, nếu có lần gặp nhau giữa đời xuôi ngược
Em không muốn mình thêm lần nhỏ bé trước anh...

Chia tay cuộc tình - Dã Quỳ (THP).jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom