Chiều vắng - Binhnguyen

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
CHIỀU VẮNG

Em về Hà Nội chiều qua
Sài Gòn nhạt nắng vươn hoa
đượm buồn
Một mình ghế đá công viên
Liu diu cơn gió dõi tìm bóng ai
Mây chiều gom nhặt nắng phai
Bâng khuâng thơ cũng theo người về quê
Em về tìm lại thủa xưa ?
-Tìm hương tình cũ gieo bờ hồ Tây
Một thời vụng dại mê say
Người ơi ai cũng một thời đã qua!
-Tìm hương cốm của mùa thu
Chỉ là hoài nhớ đông qua nữa mùa
-Dõi theo ánh mắt người xưa
Mây chiều mờ mịt gió đùa mưa rơi
Sắt son cũng chỉ một thời !
Phải duyên Sơn Bá - Anh Đài thủa xưa?
Em ơi mau tỉnh cơn mê!
Sài Gòn đượm nắng ta về với ta !

Tg Binhnguyen
Ảnh st
07.01.21

chieu vang binhnguyen.jpg
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom