Bài thơ Chốn quê - Thùy Dương

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Chốn quê​

Tác giả: Thùy Dương

Chốn quê - Thuy Duong.jpg


Ở một nơi xa lắm
Vẫn nhớ một chốn quê
Nơi ta sinh ở đó
Đây một lối đi..về...!

Nơi mẹ già cặm cụi
Ngày qua ngày nhớ con
Những khi trời trở gió
Lòng mẹ lại héo hon...

Nhớ khi xưa còn trẻ
Theo mẹ những tháng ngày
Khi tên bay..đạn lạc
Nào ai biết có hay...

Những đêm bom dội xuống
Sáng rực cả khoảng trời
Ngồi trong hầm trú ẩn
Có mẹ ở bên thôi...

Đã bao năm trôi qua
Những ngày xa bóng mẹ
Có nhiều đêm mất ngủ
Nhớ về một chốn quê...

Những đêm đông giá lạnh
Chỉ lo mẹ ở nhà
Những ngày rét cắt da..
Sợ mẹ chưa đủ ấm...!

Nơi xa con luôn ngóng
Chốn ấy mẹ bình yên
Nay tuổi cao sức yếu
Nhớ mẹ lắm hàng đêm...

Chốn ấy nơi quê hương
Xa nửa vòng trái đất
Vẫn trong con rạo rực
Nhớ một lối đi về...

Chốn quê có mẹ già
Bờ mi hoen lệ ướt
Mong đàn con về được
Để thỏa nỗi nhớ nhung...

Chốn quê hương mịt mùng
Chúng con luôn nhớ mẹ
Hãy chờ con ..mẹ nhé
Rồi con sẽ trở về...!

Chốn ấy một ..
Chốn quê !
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom