Bài thơ: Có lẻ nào
Tác giả: Trần RònCó thể mùa xuân
Đã bỏ ta rồi !
Dáng cũ - người xưa
Giờ không còn nữa ?
Ta cô đơn
Với nỗi buồn vô hạn
Tình yêu ơi !
Ngày tháng lửng lờ trôi
Vạt áo mong manh
Và nắng mới - thềm xưa
Xin gởi về trời....
Trả lại em....
Một khung trời thơ mộng
Anh sẽ tìm về biển đêm
Với vô vàn con sóng
Tâm sự với mưa rơi
Khi hoàng hôn tím ngắt không người
Có lẻ nào ?
Em thật sự xa tôi !
Con đò xưa
Đã qua vùng mong đợi .
Em cứ đi
Đi tìm mùa thu mới
Mộng mị bên đời
Trăng lẻ bóng chơi vơi !...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "