Bài thơ: Có lẻ nào
Tác giả: Trần RònCó thể mùa xuân
Đã bỏ ta rồi !
Dáng cũ - người xưa
Giờ không còn nữa ?
Ta cô đơn
Với nỗi buồn vô hạn
Tình yêu ơi !
Ngày tháng lửng lờ trôi
Vạt áo mong manh
Và nắng mới - thềm xưa
Xin gởi về trời....
Trả lại em....
Một khung trời thơ mộng
Anh sẽ tìm về biển đêm
Với vô vàn con sóng
Tâm sự với mưa rơi
Khi hoàng hôn tím ngắt không người
Có lẻ nào ?
Em thật sự xa tôi !
Con đò xưa
Đã qua vùng mong đợi .
Em cứ đi
Đi tìm mùa thu mới
Mộng mị bên đời
Trăng lẻ bóng chơi vơi !...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn