Có một người như thế, anh yêu... - Nhung Ngọt

Yêu Thơ

Administrator

CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ, ANH YÊU ...​


Anh đã yêu một người bằng tất cả trái tim
Bằng cả tình thương, chân thành này anh có được
Dẫu anh biết ngày mai, chẳng thể nào chung bước
Chẳng hiểu cớ gì vẫn ngược lối tơ vương

Anh mơ nắm tay em trên khắp những con đường
Được cạnh bên em thật bình yên giản dị
Được lắng nghe em trải nỗi niềm giấu kĩ
An ủi vỗ về, chẳng để em cất bước đi ...

Anh đã yêu một người trong cả từng nghĩ suy
Định mệnh khiến xui đôi mình thành tri kỷ
Đau khổ trong anh, khiến tim thêm nhàu nhĩ
Lạc nhịp hồi sinh, khi em đến bên đời...

Khao khát trong anh cứ thôi thúc chẳng rời
Trong từng cơn mê, anh vẫn chờ vẫn đợi
Hãy cứ bên anh bình yên, đừng nghĩ ngợi
Mệt thế đủ rồi, có anh nhé chở che ...

Anh muốn yêu em say đắm chẳng e dè
Từ khi có em, lòng an yên dịu nhẹ
Muốn đến bên em, xiết vòng ôm nói khẽ
Cảm ơn cuộc đời... mang em đến bên anh

Cảm ơn em yêu, tia nắng ấm ngọt lành...

Nhung Ngọt 14/1/2021
thân tặng độc giả. Mến chúc cả nhà buổi tối an lành
♥️


co mot nguoi nhu the anh yeu nhung ngọt.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom