Bài thơ: Có một nơi nào
Tác giả: Dinh PhamCó một nơi nào để tôi đi,
Tìm cho em lại tuổi xuân thì...
Tìm cho mắt ấy ngời xuân ý,
Tôi có làm sao , chẳng tiếc chi!
Có một nơi nào không thương đau,
Cho tôi hong kỷ niệm phai màu...
Để khi từ giã hồn nương náu,
Lặng lẽ chờ em nơi kiếp sau....
Có một nơi nào không ưu tư,
Không mắt lệ rơi phút tạ từ...
Tôi vào ẩn dật cầu tha thứ,
Lỡ để em buồn những trang thư..!
Có một nơi nào không em yêu?
Chỉ có đôi ta sáng tối chiều!
Chỉ trăng sao sáng ngời ánh chiếu,
Chắc hẳn bên nhau hạnh phúc nhiều!
Có một nơi nào như thế đâu,
Trọn kiếp nhân sinh khổ dãi dầu!
Xin em vững chãi lòng yêu dấu,
Đừng khóc làm buồn thêm đêm thâu!
Có một nơi này tôi muốn tìm,
Là nơi nhỏ bé giữa tim em!
Thơ tôi bay nhảy trong âu yếm,
Đời hết từ đây khóc nỗi niềm!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng