Bài thơ Cối giã trầu của ngoại - Đoàn Văn Tiếp

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Cối giã trầu của ngoại​

Tác giả: Đoàn Văn Tiếp

Cối giã trầu của ngoại - Doan Van Tiep.jpg


Nhìn kỷ vật ta quay về quá khứ
Thời bé thơ ở nhà ngoại quê làng
Cối giã trầu còn đó dạ vương mang
Bao ký ức ngập tràn con tim nhỏ

Nhớ bà ngoại thường hay ăn trầu đó
Tuổi càng cao răng cỏ cũng yếu dần
Nhờ cối này gần gũi tựa bạn thân
Giúp bà khỏe tinh thần luôn phấn khởi

Đêm trăng sáng nghe kể điều diệu vợi
Tuổi ấu thơ hồ hỡi biết dường nào
Truyện răn người với lời lẽ thanh tao
Bà kể chuyện ngọt ngào mơ màng ngủ

Tuổi đã lớn hết còn điều vui thú
Ngồi trầm ngâm chăm chú nhớ về Người
Cối giã trầu vẫn còn ở bên tôi
Bao cảm xúc bồi hồi làm rơi lệ
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom