Bài thơ Con xin lỗi xưa nay con dối mẹ - Dinh Pham

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Con xin lỗi xưa nay con dối mẹ​

Tác giả: Dinh Pham

Con nói dối đời con bình yên lắm,
Và gia đình rất đầm ấm an vui!
Con cố ngăn không nức nở sụt sùi,
Con chỉ muốn Mẹ lòng vui đôi chút!

Con nói dối nơi này đầy hạnh phúc,
Để mẹ hiền không thao thức vì con!
Nhưng mẹ ơi con đã quá mỏi mòn,
Con chỉ muốn cuộn tròn trong tay mẹ!

Con biết mẹ yếu già cần sức khỏe,
Bảy mươi rồi chẳng lẽ phải lo âu…
Con năm mươi tóc trắng bạc mái đầu,
Không lẽ cứ còn làm đau lòng mẹ?

Con nói dối—mẹ đừng buồn con nhé,
Chỉ vì con thương mẹ thật là nhiều!
Con biết mình có lỗi với mẹ yêu,
Khi không nói những điều như sự thật!

Con sẽ nói một ngày khi mẹ mất,
Ngày khăn tang con khóc mẹ tiễn đưa!
Là mẹ ơi đời con lạnh ướt mưa,
Con xin lỗi xưa nay con dối mẹ…

con xin nỗi xưa nay con dôi mẹ.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom