Bài thơ: Con yêu
Tác giả: Ngô Trọng TâmNgày các con còn bé
Bố mẹ vẫn nuông chiều
Các con đi nhà trẻ
Cô và mẹ nâng niu
Uốn nắn biết bao điều
Dậy điều hay lẽ phải
Khi vượt qua mẫu giáo
Bước chân vào cấp 1
Thầy cô thật xôn sao
Nào vỗ về an ủi
Nào học viết học làm
Sếp hàng và thưa gửi
Lễ phép với thầy cô
Thân thiện cùng bè bạn
Ngoan ngoãn lúc về nhà
Phải kính thưa chào hỏi
Sau bao năm mòn mỏi
Con vượt lên cấp 2
Học hành ngại hơn trước
Tính tình càng thay đổi
Tâm sinh lý con người
Chẳng phải bởi con lười
Nhưng vì theo bè bạn
Hoạn nạn rồi cũng qua
Cấp 3 con thành đạt
Tuy ko được tài ba
Nhưng tất cả thiết tha
12 năm ăn học
Mong cho con tốt nghiệp
Chuyển bước sang đại học
Cố gắng lên con nhé
4_5 năm đại học
Quãng thời gian khá dài
Bố mẹ chẳng ở bên
Như lúc con còn bé
Cũng đừng lo con nhé
Bố mẹ sẽ chu toàn
Cả tiền ăn và học
Nhà trọ và xăng xe
Nhưng con phải biết nghe
Ở nhà còn em nhỏ
Gia đình ta vẫn khó
Chưa thoát đc cảnh nghèo
Nên con phải biết lo
Ko ăn chơi lười học
Ko bè bạn xa hoa
Cố học hành chăm chỉ
Sự nghiệp sau phát triển
Thỏa sức con tung hoành
Bố mẹ cũng hoàn thành
Kiếp làm cha làm mẹ
Vài câu từ bố viết
Tuy rằng chẳng đc hay
Nhưng đủ ý đủ từ
mong các con hãy nhớ
Gia đình và thầy cô
luôn luôn đứng bên con!
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)