Bài thơ: Cũng đành lãng quên
Cái ngày anh nói hết thương
Nghĩ rằng khi ấy vấn vương chẳng còn
Cái ngày nước mắt thấm son
Nghĩ rằng khô lệ hết mòn mỏi trông
Xuân tàn hạ đến rồi đông
Anh đi bỏ lại khoảng không mịt mù
Để rồi một buổi chiều thu
Người ta đã đến hát ru tình nồng
Em giờ chẳng mỏi mòn trông
Chôn vùi kỉ niệm tình hồng thuở xưa
Chân thành mang đến cơn mưa
Họ gieo hy vọng anh vừa đánh rơi
Tim từng héo úa tả tơi
Nay dần sống lại đương thời mầm xanh
Đừng buồn ... em sẽ quên anh
Cảm ơn người nhé
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)