Cuối năm một chút tâm tình - Người Lính Trận

Yêu Thơ

Administrator

CUỐI NĂM​

.... MỘT CHÚT TÂM TÌNH...​

Thơ : người lính trận
* * *
Pacebook là một sân chơi
Tập trung bè bạn khắp nơi dồn về
Từ thành thị tới thôn quê
Kết thân tình bạn tìm về cố hương...

Cùng vui chung một con đường
Sẻ chia tình cảm thân thương ngọt ngào
Tuổi nhiều tuổi ít chẳng sao
Hòa đồng trai gái ta vào cùng chơi

Văn thơ ta góp đôi lời
Mỗi người một chút sân chơi rộn ràng
Chuyện vui ở xóm ở làng
Yêu thương nhung nhớ của chàng của em

Ta mang khoe để cùng xem
Chuyện hay lượm lặt cũng đem trình làng
Đừng ai ném đá phá ngang
Trên phây ý đẹp cả làng cùng nghe

Hơn người đừng có đem khoe
Bình thơ cũng để sao nghe vừa lòng
Khi đăng gạn đục khơi trong
Không ưa cũng dấu để trong bụng mình

Vui chơi cũng giữ cái tình
Chính em chính chị xin đừng khoe khoang
Bình thơ xin chớ vội vàng
Lạc đề rồi sẽ nói quàng nói xiên

Vui chơi chớ để ai phiền
Không ưa ta cứ : CHẶN liền trên phây....
Bạn ơi ! Hãy ghé vào đây
Cùng nhau vun đắp cho đầy tình thương

Chúng ta người ở tứ phương
Cũng nhờ facebook biết đường tìm nhau
Ăn trầu thì phải có cau
Có tôi có bạn cùng nhau vui vầy.....

Hêhô ... Cuối năm Canh Chuột 2020
Tg. Nguyễn xuân

cuoi-nam-mot-chut-tam-tinh-nguoi-linh-tran.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom