Đã đến lúc chọn an yên cho mình - Dã Quỳ (THP)

Dã Quỳ (THP)

Well-known member

Bài thơ: Đã đến lúc chọn an yên cho mình​

Tác giả: Dã Quỳ (THP)

Hơi lạnh mùa đông chiều nay kéo ngang về
Mình ngồi xếp lại những ngổn ngang mùa cũ
Nhiệt huyết tuổi đôi mươi một thời tươi trẻ
Cất gọn ghẽ vào ngăn ký ức đã qua.

Mình ngồi xếp lại cả những tháng ngày rất đỗi thật thà
Yêu mà kiêu hãnh lặng thinh không mở lời bày tỏ
Cứ ngại nói ra người ta cười để đó
Nên giữ trong lòng vờ như chẳng cần nhau.

Tháng năm sau này dai dẳng nhớ, dai dẳng đau
Đôi lần giá như cuộc đời thế này, thế nọ
Rồi nhủ lòng từ nay quên thôi, đừng nhớ
Thổn thức xếp vào ngăn những tàn phai.

Đã đến lúc chọn cho mình an yên mỗi sớm mai
Tuổi này, đâu ai còn vẽ bày chuyện yêu đương thêm nữa
Buồn, vui, yếu mềm xếp vào ngăn lặng lẽ
Hững hờ nhìn đời thêm những vết chân chim.

Đã đến lúc chọn an yên cho mình - Dã Quỳ (THP).jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom