Bài thơ Đã đủ già - Dã Quỳ (THP)

Dã Quỳ (THP)

Well-known member

Bài thơ: Đã đủ già​

Nhà thơ: Dã Quỳ (THP)

Đã đủ già
cho những nhọc nhằn nơi phố thị bon chen
Ta trở về góc vườn đầy nắng gió
Chăm chút luống rau, bón phân, nhặt cỏ
Lấy làm thú vui !

Vinh hoa đối với ta - thứ xa xỉ ở đời
Phố xá đông người không dành cho ta nữa
Bình dị mỗi ngày cơm rau ba bữa
Đủ đầy an yên !

Đã đủ già cho những ưu phiền
Mộng mơ xa xôi ngoài tầm tay với
Ta trở về ngồi bên hiên nhà đón đợi
Cơn gió chiều qua tưới tắm tâm hồn.

Vốn dĩ quê mùa nên "dại" mãi chưa "khôn"
Đầy rẫy già nua còn lạ xa mùi phố
Chỉ khi bước chân trên con đường làng nhỏ
Ta mới thấy mình như được hồi sinh!

Đã đủ già - Dã Quỳ (THP).jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom