Bài thơ: Đám cưới ở miền Tây
Tác giả: Trung LêVắt vẻo ngang dòng chỉ một cây
Qua cầu đón rước ở miền Tây
Đung đưa rể thảo luôn đi trước
Lắc lẻo dâu hiền bước tiếp ngay
Bưng lễ đằng trai môi đỏ đỏ
Vịn thành bên gái má hây hây
Miền Tây sông nước ngời thơ mộng
Ngắm nghía bao người mãi ngất ngây .
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng