Đàn đứt dây tơ - Nguyễn Lam Yên

Yêu Thơ

Administrator

ĐÀN ĐỨT DÂY TƠ​


Từ khi anh bỏ rơi em
Hình như lá rụng ngoài thềm nhiều hơn
Gió vi vu thổi từng cơn
Như ru trăm nỗi cô đơn trong lòng

Từ khi cạn mối duyên nồng
Cánh hoa cũng nhạt sắc hồng thắm tươi
Đôi môi lạc mất nụ cười
Còn em lạc mất một người từng thương

Từ khi phố đẫm hơi sương
Em thôi lui tới cung đường ngày xưa
Sợ nghe nỗi nhớ đong đưa
Sợ nghe trời chuyển cơn mưa bất ngờ

Từ khi đàn đứt dây tơ
Em thường đứng lặng hàng giờ đăm chiêu
Trao cho ai đó thật nhiều
Cuối cùng nhận lấy bao điều đắng cay

Từ khi tình vỗ cánh bay
Đời em là những chuỗi ngày buồn tênh

Ngày 12/01/2021
Nguyễn Lam Yên

dan dut day to nguyen lam yen.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom