Bài thơ Đếm trước ngày về phép - Đặng Vương Hưng

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Đếm trước ngày về phép​

Tác giả: Đặng Vương Hưng

đếm.jpg

(ảnh:Thiếu uý ĐVH năm 1983)

Bỗng có bao nhiêu bạn đến chơi
Căn nhà hầm trở nên chật chội
Cả điểm tựa cứ vui như hội
Ngày mai có người về phép dưới xuôi…

Quần áo cậu rách rồi
Lấy của tớ mà mặc
Lính biên giới về nhà phải khác
Không xuề xòa luộm thuộm được đâu!

Cầm thêm tiền của chúng mình mà tiêu
Phụ cấp tháng này cũng tàm tạm
Tiền tăng gia tiểu đội chưa dùng đến
Mang cả về mua quà bánh cho em!

Có gói đường nhỏ vẫn phần con
Anh nhờ chú mang về nhà giúp
Được ba tháng rồi, chắc cháu đang ăn bột
Con trai đầu lòng, nhớ thằng ku qúa các cậu ơi!

Còn mình chỉ có lá thư thôi
Nhà ở giữa làng, mẹ già không biết chữ
Nếu đồng đội đến chơi, bóc luôn thư đọc hộ
Chị mình lấy chồng rồi, mẹ đang mong con dâu...

Có muốn tìm vợ thì đến quê tao
Con gái vùng ấy vừa xinh vừa đảm
Biết chiều chồng, lại thương con lắm
Nhưng ghen cũng đáo để ít đâu bằng!

Mỗi người một câu chuyện cứ râm ran
Khói thuốc chờn vờn quanh chén trà bốc khói
Ngày mai khi xuống núi
Mình có đồng hương khoác súng đi cùng

Ba lô đã xếp căng phồng
Đêm nay vui, khó ngủ…
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom