Bài thơ: Đi cấy
Tác giả: Đỗ HiềnMưa phùn gió bấc tái tê
Ai ơi có hiểu cho nghề làm nông!
Từng đon mạ cấy trên đồng
Gió heo hắt gió lưng còng thêm lưng!
Ai ơi đói rét đã từng
Bây giờ no ấm xin đừng quên mau!
Để có hạt gạo trắng phau
Mẹ ta vất vả dãi dầu sớm hôm!
Ruộng bùn tay cấy lúa non
Nâng niu như mẹ dìu con vào đời !
Từng nhành thơ trẻ xinh tươi
Mau xanh tốt nhé cho người đợi mong!
Mùa về mẩy hạt, trĩu bông
Bõ công chăm bón,trông mong tháng ngày!
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Đừng quên người đã cấy cày, bón chăm!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi