Bài thơ Dòng sông phó đáy quê mình - Dương Ngọc Cừ

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Dòng sông phó đáy quê mình​

Tác giả: Dương Ngọc Cừ

Dòng sông phó đáy quê mình - Duong Ngoc Cu.jpg


Uấn quanh như dải lụa đào
Dòng sông Phó Đáy rì rào sóng xô
Đôi bờ xanh mướt lúa ngô
Núi Di non nước điểm tô xóm làng

Từ xóm Bắc đến chợ Vàng
Ven sông dải đất qua sang những chiều
Phù xa bồi đắp phì nhiêu
Triền đê gió lộng cánh diều sáo bay

Sinh ra trên mảnh đất này
Uống dòng nước mát những ngày tuổi thơ
Lời Ru ... Tiếng mẹ ầu ơ
Nuôi còn khôn lớn tỏ mờ gian truân

Em ngồi dặt áo Bến Vân
Bọt tung mặt nước đá lần vực sâu
Mạn thuyền căng gió buồm nâu
Đò sang Bến Nở cơi trầu giao duyên

Vực Mồng bầy trẻ tắm tiên
Vẳng nghe ai hát Bến Chiền ngày xuân
Miếu thờ Ma Đọ bước chân
Tiệc làng rước kiệu tế thần cờ hoa

Sân đình trống giục vang xa
Tâm linh cướp bóng mọi nhà vận may
Chùa Đan Trì khúc sông này
Đêm xuân mở hội cấy cày hò gieo

Trai tài gái sắc thầm yêu
Té mưa ướt cả áo điều hội tan
Vạt Non gò nổi Hoàng Đan
Hoa gạo đỏ thắm miên man góc trời

Anh hùng chống Pháp một thời
Sông quê chảy mãi đầy vơi bốn mùa
Tôi tìm về bến sông xưa
Ngẩn ngơ nắng vãn như vừa mới xa

Cải ngồng cuối vụ vàng hoa
Để bao năm tháng đi qua nhớ về .
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom