Bài thơ: Đừng hỏi tại sao
Tác giả: TTBăngXin đừng hỏi vì sao tôi lại viết
Dòng thơ buồn tha thiết lúc chiều buông
Bởi hoàng hôn nắng nhạt thật là buồn
Gợi tâm trí trào tuôn về dĩ vãng
Tôi vẫn biết thơ buồn đầy tâm trạng
Khiến người xem thoáng chốc thấy chạnh lòng
Đôi khi còn cười nhạo chẳng cảm thông
Nhưng có hiểu nỗi lòng qua trang giấy
Những vần thơ tôi không hề che đậy
Không nói ra viết vậy để tìm vui
Để tâm tư vơi bớt những ngậm ngùi
Và từ đó chôn vùi vào quên lãng
Đời bể dâu với muôn hình vạn trạng
Chuyện tình duyên cay đắng cũng lẽ thường
Hợp rồi tan ai biết được lời thương
Người gian dối vẫn thường che đậy giỏi
Nên như thế bạn ơi xin chớ hỏi
Cả tâm tình tôi gởi cả vào thơ
Mong thời gian tất cả sẽ phai mờ
Chỉ còn lại lời thơ buồn lưu bút
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng