Bài thơ: Đường quê
Tác giả: Vân Anh DươngHằng Nga quyến rũ nhất đêm nay
Sáng tỏ thanh cao giữa chốn này
Bảng lảng mây trôi dày mộng ủ
Vi vu gió thổi luống mê say
Sông vờn phủ nước tràn con đập
Núi vội choàng khăn thẫm mặt mày
Sáng rạng đường quê về mỗi tối
Giăng đèn thẳng dãy ngỡ sao bay
18h5' 1/2/2021
Ảnh Nguyễn Tât Quốc An và ảnh tự chụp
Đính kèm
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)