Bài thơ: Em của bây giờ
Tác giả: MHEm bây giờ hờ hững với lời khen
Cũng chẳng chạnh lòng nếu bị ai chê trách
Em bây giờ thấy mình như lữ khách
Thơ thẩn dạo chơi giữa giông tố cuộc đời!
Em bây giờ cảm thấy thật thảnh thơi
Tim không động trước những lời đường mật
Biết bằng lòng với giấc mơ rất thật
Biết dung hoà oán ghét với bao dung!
Em bây giờ hết suy nghĩ mông lung
Hết bướng bỉnh và hờn ghen vô cớ
Biết tự dỗ mình qua từng đêm trăn trở
Biết tự lấp đầy dang dở với yêu thương!
Em bây giờ cũng hết những vấn vương
Chẳng còn tin vào lời nào người hứa
Chỉ mong được bình yên sau khung cửa
Năm tháng qua dần nên em lớn khôn thôi!
Em bây giờ bình thản ngắm mùa trôi...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn