Bài thơ Em đợi nụ hôn - Nguyễn Vũ

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Em đợi nụ hôn​

Tác giả: Nguyễn Vũ

Em đợi một nụ hôn - Nguyen Vu.jpg


Em đang đợi nụ hôn nồng ấm
Môi ngoạm môi thích thấm đến tim
Nụ hôn em vẫn muốn tìm
Mà sao anh vẫn im lìm nơi đâu

Em muốn nối nhịp cầu tình ái
Để lòng không trống trải vắng tanh
Luôn mơ được ở bên anh
Để tình hai đứa được dành thắm duyên

Nụ hôn mãi gắn liền cuộc sống
Căng tràn trề được cống nạp đầy
Để hồn phê ngất lên mây
Như vào nhạc điệu nhảy dây nhịp nhàng

Nụ hôn sẽ chứa mang cảm khoái
Tình yêu thương thoải mái say sưa
Hôn nhiều càng tốt không thừa
Bên nhau quấn quýt mây mưa mịt mù

Tâm lâng nhẹ bay vù lên đỉnh
Như giấc mơ nửa tỉnh nửa say
Nụ hôn mang đến cuồng quay
Êm đềm cuộc sống những ngày bên nhau

Tình mình cứ như cau trầu thắm
Có nụ hôn thích lắm anh ơi
Đã ôm chẳng muốn xa rời
Gắn liền cuộc sống cả đời không phai
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom