Bài thơ: Em mệt rồi và em muốn buôn tay
Tác giả: NguoivotinhEm mệt rồi và em muốn buông tay
Chẳng giữ lại chút gì ngày ấy nữa
Để đến khi... màn đêm buông sập cửa
Giấc ngủ an lành sẽ đến với yêu thương.
Em mệt rồi... và em rất muốn buông
Một hình bóng chẳng cho em hạnh phúc
Một hình bóng... khiến tim em đôi lúc
Nhói buốt bởi người... hạnh phúc với người dưng.
Em mệt rồi... và em rất muốn buông
Thôi đau khổ... và thôi buồn nữa nhé
Để cho trái tim đau... rung một lần mạnh mẽ
Một lần thôi... từ bỏ... hết ân tình.
Em mệt rồi... muốn quên chuyện chúng mình
Chẳng thể nhớ... để tự mình buông bỏ
Vậy mà sao... ánh đèn xanh rất nhỏ
Và dòng tin ngày nào... khiến em chẳng thể buông.
Hạnh phúc nào... khi em vẫn yêu anh!!!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người