Bài thơ Em muốn về với anh - Thông Mỹ Linh

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Em muốn về với anh​

Tác giả: Thông Mỹ Linh

Em muốn về với anh.jpg


Em muốn về với anh
Chúng mình xây tổ ấm
Tình sâu sắc nghĩa đậm
Duyên thăm thẳm ngọt ngào

Em muốn cất anh vào
Trong buồng tim nho nhỏ
Hoà nhịp cùng hơi thở
Yêu như thuở ban đầu

Em muốn hầu hạ anh
Cho xong một kiếp người
Rồi lặng thầm chôn vùi
Nơi rừng hoang đất lạnh

Em muốn hạnh phúc nhiều
Dâng ngập tràn nỗi nhớ
Không bao giờ tan vỡ
Chẳng cách trở xa vời

Em muốn anh trọn đời
Không rời nhau nửa bước
Sợi tơ hồng óng mượt
Trói buộc hai đứa mình

Em muốn gần anh mãi
Ở lại với anh thôi
Em lỡ yêu anh rồi
Không còn thay đổi nữa

Em muốn lựa chọn anh
Làm chồng em suốt kiếp
Muôn trùng khơi điệp điệp
Tình bất diệt vĩnh hằng

Em muốn bảo anh rằng
Yêu anh nhiều lắm đó
Em không ngại nhọc khó
Chỉ cần có đôi ta

Em muốn anh mãi là
Của riêng mình em nhé
Ôm em thật chặt chẽ
Hôn nhè nhẹ làn môi

Em muốn thời gian trôi
Mau qua hết dịch bệnh
Em sẽ về bên cạnh
Không còn nữa xa xôi
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom