Bài thơ Em ngỡ mình thật sự rất bao dung - Nguoivotinh

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Em ngỡ mình thật sự rất bao dung​

Tác giả: Nguoivotinh

Em ngỡ mình rất bao dung - nguoivotinh.jpg


Em cứ ngỡ mình thật sự rất bao dung
Đốm lửa hờn ghen chẳng thể bùng lên được
Bởi với anh- em là người đến trước
Trời lại cho cô ấy được bên người.

Em cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi an vui
Khi tim có một người là tri kỷ
Cứ bình yên bên đời nhau như thế
Chẳng cần chi ta phải ở bên người.

Nhưng đâu ngờ.., trong đêm vắng tim côi
Vẫn khao khát sánh đôi cùng tri kỷ
Vẫn muốn được trao nhau lời thương mến
Muốn vai kề... môi chạm khẽ bờ môi.

Vẫn muốn nắm tay một chặng ngắn mà thôi
Vẫn muốn gọi nhau bằng những lời thân thiết
Người dấu yêu ơi... thật lòng em đã biết
Em chẳng thể quên ước nguyện dẫu xa vời.

Bởi vậy mỗi lần nhìn ai đó chung đôi
Em lại ước chi ta về một lối
Ước khi xưa em chẳng hay hờn dỗi
Anh chẳng ngập ngừng...
Ta đâu lỗi tơ duyên.
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom