Bài thơ Em nguyện mãi yêu anh - Ngọc Thanh

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Em nguyện mãi yêu anh​

Tác giả: Ngọc Thanh

Em yêu anh rồi...giang hồ lừng lẫy
Nhưng giờ đã ruồng rẫy ác tà
Tình anh chân chất, thật thà
Làm tim em cháy ngà nung âm ỉ

Anh yêu em tội ác chỉ do anh nghĩ
Em đâu xét tỉ mỉ thực đời
Tình anh rạng ngời
Làm em chơi vơi rơi vào tình đầy mộng

Đúng là nhiều tình trao đến em thực rộng
Nhưng em chỉ ngả lỏng vào tim chàng
Người lang bạt với đau khổ bạt ngàn
Nhưng tình ngập vàng em đây lệ ứa

Em đau xót vì hồn chàng đầy gai nhọn cứa
Nhưng anh dập tắt hết lửa ác ma
Anh tràn ngập chân tình, lòng vị tha
Thì em đây khẽ sà trao anh thân ngà ngọc

Cám ơn anh vì yêu em đã cố ngoi ngóc
Bóc lột bỏ gian tà đến với thiện tâm
Em yêu quý, tôn trọng chàng âm thầm
Xin trao tất một mâm yêu, tôn quý

Anh đã trao em hết cả thành ý
Em vượt hết sợi lý để đến bên anh
Tình anh trao rất ngọt thanh
Mong tình mãi đẹp kết thành nhiều trái ngọt

Chúng ta xây đắp cho đời vang tiếng hót
Để đến đâu cũng lảnh lót tình ca
Để khắp nơi nhân ái chan hoà
Tình em trao thiết tha anh mãi

Tài, sắc đẹp nguyện bên người bươn trải
Hồn chàng ngọc chánh em nhảy rực ngà
Ánh thiện trong anh làm đẹp tim ngân ca
Chúng ta mãi chung một nhà không thay đổi

Để cùng nhau xây sửa nhịp đời lỗi
Cho cuộc đời trỗi dậy tiếng reo hoa.

Em nguyên mãi yêu anh - Ngọc Thanh.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom