Bài thơ: Em vẫn đợi
Tác giả: Mai Văn NhânEm vẫn đợi !
Sao anh mãi chẳng về ?
Bậu cửa cũ ,
Tiếng nghiền con mọt gỗ.
Xoáy vào thời gian
Xoáy vào tim em.
Như mũi khoan
Có gì sâu hơn nữa ?
Em đợi anh
Một đời bên bậu cửa.
Cau già rụng,
Giàn trầu thì héo úa.
Bông hoa lựu
Đã bao mùa đỏ lửa.
Tiếng cuốc gọi chiều buồn
Rừng xa anh có nghe ?
Chiến tranh thì
Cứ dài lê thê.
Em yêu anh
Chờ anh em vẫn đợi.
Bậu cửa cũ
Tháng năm dài vời vợi.
Con mọt nghiền
Mùn gỗ nhỏ li ti ...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-