Bài thơ: Em vẫn đợi
Tác giả: Mai Văn NhânEm vẫn đợi !
Sao anh mãi chẳng về ?
Bậu cửa cũ ,
Tiếng nghiền con mọt gỗ.
Xoáy vào thời gian
Xoáy vào tim em.
Như mũi khoan
Có gì sâu hơn nữa ?
Em đợi anh
Một đời bên bậu cửa.
Cau già rụng,
Giàn trầu thì héo úa.
Bông hoa lựu
Đã bao mùa đỏ lửa.
Tiếng cuốc gọi chiều buồn
Rừng xa anh có nghe ?
Chiến tranh thì
Cứ dài lê thê.
Em yêu anh
Chờ anh em vẫn đợi.
Bậu cửa cũ
Tháng năm dài vời vợi.
Con mọt nghiền
Mùn gỗ nhỏ li ti ...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "