Bài thơ: Gía như
Tác giả: Dương Hiếu(thể lục bát)
Giá Thu, đừng trút lá rơi!
Thì đâu nức nở, khi rời xa anh.
Gió Đông; chẳng thể xuyên mành...
Xuân không lỡ hẹn, mong manh tình buồn.
Giá trời, đừng đổ mưa tuôn!
Dạ này không sót, lạnh luồn tim đau.
Đường tơ, em rối nát nhàu...
Mộng tình tan vỡ, nỗi đau nhạt nhòa
Giá như, anh gửi tình qua...
Em không hờ hững; lệ òa hoen mi.
Nén buồn, sầu cứ ôm ghì...
"Nợ, duyên" lận đận; trách mi hai lòng.
Đường tình sắc sắc; không không!
Men chưa đủ thắm; theo dòng lạc trôi.
Em buồn; ghép mảnh trăng rơi...
Trái tim để ngỏ, lòng khơi nhớ người.
Giá như không có nửa vời...
Cùng say hò hẹn; trao lời yêu thương.
Trên cành đọng lại giọt sương...
Mong manh nắng mới; má hường nhắn ai!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng