Bài thơ: giọt nước mắt hãy rơi vì hạnh phúc
Tác giả: Thu PhươngĐâu cứ phải nhất thiết buồn là khóc
Đắm chìm trong những đau khổ vô cùng
Sau nụ cười là vạn nỗi nhớ nhung
Ngàn vụn vỡ theo ánh nhìn vô tận
Đâu cứ phải ôm vào lòng nỗi hận
Quá khứ kia ngu ngốc ngủ lâu rồi
Hồi ức nào cũng sẽ bỏ đi thôi
Dằn vặt nữa cũng chỉ là thừa thãi
Đâu cứ phải hứa yêu là yêu mãi
Người ra đi bởi vật đổi sao dời
Cứ mơ hồ để lòng thấy chơi vơi
Đừng níu nữa những điều xa tầm với
Buồn chi nữa chỉ dài thêm tiếc nuối
Ngày trôi nhanh và đêm cũng qua dần
Mở lòng mình gạt bỏ những phân vân
Yêu thêm nữa bản thân mình nhiều nhé
Rồi một ngày nỗi buồn kia nhỏ bé
Sẽ qua đi đem theo hết ưu phiền
Ấm áp là lòng mình thấy an yên
Giọt nước mắt hãy rơi vì hạnh phúc!