Gửi một tấm lòng - Nguyễn Thiện

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bài thơ: Gửi một tấm lòng​

Tác giả: Nguyễn Thiện

(Xin kính tặng chính quyền và nhân dân vùng dịch tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Dương)

Xuân sắp về covid lại tràn qua
Quảng Ninh, Hải Dương vững vàng thế trận
Chống covid như thời mình đánh Giặc
Ta hiên ngang covid phải cúi đầu

Đoàn kết, kết đoàn trên dưới cùng nhau
Chấp hành lệnh cách ly xã hội
Tránh tụ tập làng trên xóm dưới
Đeo khẩu trang khi phải ra đường

Ăn chín uống sôi khử khuẩn diệt trùng
Khai báo kịp thời khi qua vùng dịch
Hoạn nạn có nhau lành đùm lấy rách
Đồng tâm quyết thắng trận này

Cả nước đồng lòng góp sức chung tay
Cùng một chiến hào chúng tôi chia lửa
Quyết chiến thắng thêm lần này nữa
Khoanh vùng diệt vít trước thềm xuân( covid)

Xin gửi lời chào đoàn kết Quảng Ninh
Xin sẻ chia với Hải Dương yêu quý
Con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Covid tan rồi ta ca hát

MỪNG XUÂN
N.T Tháng1/2021
(Ảnh mang tính minh hoạ)

Gửi một tấm lòng - Nguyễn Thiện.jpg
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom