Bài thơ Gửi nắng cho em - Bình Nguyên

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Gửi nắng cho em​

Tác giả: Bình Nguyên

Gửi nắng cho em.jpg


Gửi về nơi ấy phương xa
Ngàn tia nắng ấm làm quà mừng Xuân
Này đây sợi nhớ sợi thương
Này đây bao nỗi vấn vương đợi chờ

Nắng vàng hong những ước mơ
Cho người tô điểm vần thơ mỗi ngày
Thêm mềm nét chữ trên tay
Để người bên ấy chẳng phai duyên nồng

Nắng này gom những chờ mong
Là đây những sợi tươi Hồng buổi mai
Gửi về bên ấy tặng ai
Cho đêm bớt Lạnh cho ngày thêm vui

Cho ai rạng rỡ nụ cười
Cho ai thắm mãi làn môi tươi Hồng
Cho ai thỏa nỗi ước mong
Cho ai ấm mãi giấc nồng đêm Xuân!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom