Bài thơ Gửi về em -

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Gửi về em​

Tác giả: Bình Nguyễn

gửi về em.jpg


Gửi về em nỗi nhớ của người xa
Khi tím nụ hoa cà khu vườn nhỏ
Sương Long lanh cuối chiều nghiêng trong gió
Mắt ai cười khi đã tỏ lòng ai

Gửi về em nỗi nhớ những ngày dài
Chiều dạo phố chẳng cùng ai chung bước
Căn phòng nhỏ một bóng đèn thao thức
Ngóng đêm tàn đếm từng hạt mưa rơi!

Gửi về em nỗi nhớ giữa chơi vơi
Con sóng cả có ai người chung lái
Vẫn biết đấy bến xưa hằng mong đợi
Một ngày về trong nắng mới ngày Xuân

Gửi về em nỗi nhớ của lòng anh
Trong quay quắt mộng chưa thành đôi lứa
Câu thơ nóng gửi về ai một nửa
Nửa để dành vốn liếng của hành trang

Gửi về em nỗi nhớ tháng hai sang
Khi góc phố xếp hàng Hồng hoa thắm
Valentin những cuộc tình thơ mộng
Để trong anh cháy bỏng một câu thề

Gửi cho em nỗi nhớ của si mê
Đêm dạo phố socola Lịm ngọt
Đôi môi thắm nụ Hồng tươi chúm chím
Đợi anh về đợi nhé valentines!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom