Bài thơ Hãy hiểu em - Thùy Dương

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Hãy hiểu em​

Tác giả: Thùy Dương

Hãy hiểu em - Thuy Duong.jpg


Em là người phụ nữ
Cũng công việc như anh
Đôi khi còn vất vả
Hãy hiểu em nhé anh...

Từ sáng sớm tinh mơ
Dậy lo bữa ăn sáng
Vội cho con ăn uống
Thay quần áo tinh tươm...

Rồi đưa con đến trường
Lo đi làm kẻo muộn
Đôi khi chiều về muộn
Lại qua lớp đón con...

Tạt qua chợ chiều hôm
Lo thức ăn bữa tối
Tắm rửa cho con cái
Rồi vào bếp nấu cơm...

Cả ngày cứ bận luôn
Rồi lại lo dọn dẹp
Cho đến khi tối mịt..
Mới tắm rửa nghỉ ngơi...!

Ngày nghỉ tưởng thảnh thơi
Rồi lại bận tối mắt
Lũ trẻ thì nghỉ học...
Đưa chúng nó đi chơi...

Dọn nhà cửa tơi bời
Không thời gian rảnh rỗi
Ngày nối ngày mệt mỏi
Chỉ mong lời động viên...

Ít nhất cũng hiểu thêm
Đỡ đần em đôi lúc
Hai ta cùng chung sức
Ắt mọi việc sớm xong...!

Em luôn chỉ cầu mong
Gia đình ta no đủ
Con cái ngoan học giỏi
Là em thấy yên lòng...

Hãy hiểu em nhé anh
Cùng chung lưng đấu cật
Đôi khi tuy có vất
Rồi cũng sẽ vượt qua...

Mai mùng tám tháng ba
Ngày chị em phụ nữ
Đôi dòng tâm sự nhỏ
Gửi tới anh dấu yêu...!

Hãy tiết kiệm chi tiêu
Một bông hoa thôi nhé
Tặng em thế là đủ
Em chẳng cần gì hơn...!

Mong anh hiểu em hơn
Đó là quà rồi đó
Mừng em ngày phụ nữ
Món quà quý..tinh thần...!




 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom