Bài thơ: Hãy trân trọng những gì đã cũ
Tác giả: Kim DuyNếu đã phải lòng nữa mảnh đời dang dỡ.
Thì đừng cợt đùa làm tan vỡ một con tim.
Vì chữ yêu thương họ đã chẳng kiếm tìm.
Và tìm thức nổi đau đã nhấn chìm đi tất cả
.
Họ rất kiên cường nhưng chẳng còn gan dạ.
Sợ phải mở lòng rồi kết quả cũng là không.
Họ ngỡ tim mình đã chết những ngày đông.
Và là bạn của cô đơn trong căn phòng không cánh cửa.
Thanh xuân cuộc đời họ trải qua gần một nữa.
Nên chẳng muốn đi tìm một nữa chỉ ái ân.
Họ chọn là một đời không phải kiếp tình nhân.
Không phải những ngọt ngào sau những lần chung chăn gối.
Họ mặc cảm bản thân luôn nghĩ mình có lỗi.
Khi tinh túy của đời mình xưa đã vội trao ai.
Nếu không thể đi cùng người đó họa tương lai.
Thì đừng vội ngõ lời rồi chia tay nuối tiếc